Chuyện hoàn lương của Sĩ

Thứ năm, 09/07/2015 10:43

(Cadn.com.vn) - Đã từng bị truy nã vì tội "cưỡng đoạt tài sản" và phải trả giá bằng những tháng cơm tù. Thế nhưng, hiện nay Trần Minh Sĩ (26 tuổi), trú xã Hòa Phong (H.Hòa Vang, TP Đà Nẵng) đang viết nên câu chuyện hoàn lương thật đẹp bằng những hành động có ích cho đời.

Tuổi mới lớn, đi học xa gia đình, không có sự kèm cặp của bố mẹ, bị bạn bè xấu lôi kéo, Sĩ bỏ học theo những cuộc vui cùng bạn. Gia đình khuyên ngăn hết lời, mở cho Sĩ một quán cà-phê để anh buôn bán nhằm tránh xa những thói hư tật xấu. Thế nhưng không được bao lâu, Sĩ lại bỏ tất cả để theo một nhóm bạn, tiếp cận bảo kê các khách sạn và chuyên đi đòi nợ thuê. Sau khi bị công an phát hiện, Sĩ trốn vào Bình Dương, rồi lang thang rày đây mai đó. Năm 2010, Sĩ đã bị bắt theo lệnh truy nã trong một chuyến về thăm nhà và bị kết án 18 tháng tù giam vì tội "cưỡng đoạt tài sản". Đó là sự trả giá cho những tháng ngày sa ngã của người thanh niên vốn dĩ hiền lành. Vì hối hận hành động của mình Sĩ đã tham gia cải tạo rất tốt tại Trại giam Hòa Sơn. "18 tháng tù giam là những ngày sống trong đau khổ và vô cùng hối hận. Nhìn cảnh bố mẹ lầm lũi chuẩn bị từng gói thức ăn, những món quà quê mang vào thăm khiến mình không thể cầm lòng được, dày vò, day dứt lắm", Sĩ chia sẻ.

Anh Sĩ bàn giao nhà tình nghĩa cho những hoàn cảnh khó khăn tại quê nhà Hòa Phong.

Sau khi mãn hạn tù, Sĩ mở một quán cà-phê nhỏ để kinh doanh và trích một phần tiền lời của quán tham gia vào các hoạt động xã hội từ thiện và tích cực kêu gọi bạn bè cùng tham gia. Tháng 10-2012, câu lạc bộ "Công tác xã hội (CTXH) Teen Đà Nẵng" ra đời với hơn 35 thành viên do Sĩ làm trưởng nhóm. CLB tập trung những bạn trẻ ưa thích công việc thiện nguyện. Mục đích của CLB là giúp đỡ những trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo, người già neo đơn, những hoàn cảnh nghèo khó và xây dựng nhà tình thương cho những người khó khăn. Kinh phí được các thành viên tích cóp từ thu nhập hàng tháng và tiền quyên góp từ khách hàng của quán. Qua 3 năm hoạt động, từng bước dần ổn định, Sĩ cùng CLB đã giúp đỡ cho rất nhiều những hoàn cảnh ngặt nghèo, giúp họ vượt qua được bệnh tật và khó khăn trong cuộc sống. "Đã có ý định từ trước và những tính toán kỹ càng cùng với sự tin cậy của mọi người nên việc thực hiện cũng không mấy khó khăn. Xã hội còn quá nhiều người cần giúp đỡ, chúng ta cùng chung tay thì cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn. Làm công việc này phần nào cũng để bù đắp lại những lỗi lầm mình đã mắc phải nên càng quyết tâm hơn, chung tay giúp đỡ cộng đồng được càng nhiều càng tốt", Sĩ hào hứng nói.

Anh Sĩ tặng quà cho trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo.

Gần đây nhất, chương trình "Mái ấm tình thương" do CLB phát động đã gây ấn tượng sâu sắc. Cụ thể là ngày 8-6-2015, CLB đã bàn giao một ngôi nhà tình thương cho một hộ nghèo tại quê hương Hòa Phong của Sĩ. Hiện tại Sĩ vẫn đang tiếp tục điều hành CLB từ thiện của mình theo đúng với mục đích ban đầu, không ngừng kêu gọi các Mạnh Thường Quân ủng hộ để xây dựng CLB thêm vững mạnh. Niềm hạnh phúc của anh giờ đây không chỉ đơn giản là được hòa nhập lại với xã hội mà hơn hết là mang niềm vui đến những mảnh đời còn lắm bất hạnh. Với anh, làm từ thiện không chỉ là cách để hoàn lương mà đó là con đường ngắn nhất giúp anh thấu hiểu hoàn cảnh kém may mắn xung quanh.

Phi Nông- Ngọc Sen